Ánh Mắt Quê Hương

Em tìm về chân dê

  • Em tìm về chân dê
  • Chút hương thầm lá cỏ
  • Cánh diều bay chấm nhỏ
  • Chỗ xa kia gọi về
  • Rặng trâm bầu màu xanh
  • Tàn cây tra bông dỏ
  • Con kênh vài vạt cỏ
  • Như dọng vào bát canh
  • Như dọng vào tiếng vọng
  • Mỗi lần ngồi dong dưa
  • Phía chân trời xa thẳm
  • Để chiều nay dôi mắt
  • Về cánh dồng áo bay
  • Còn dâu chiều nghiêng tay
  • Thương ai mà bối rối
  • Sau nắng vàng hương bay
  • Để chiều nay ngọn lửa
  • Âm thầm cháy trong tim
  • Tiếng hò trên dồng cạn
  • Hoà vọng vào dêm dêm
  • Trao mùa xuân dôi cánh
  • Hỏi ai còn nơi xa
  • Sao cánh cò dồng mẹ
  • Chao nghiêng về phía nhà
  • Em tìm về chân dê
  • Chút hương thầm lá cỏ
  • Cánh diều bay chấm nhỏ
  • Chỗ xa kia gọi về
  • Rặng trâm bầu màu xanh
  • Tàn cây tra bông dỏ
  • Con kênh vài vạt cỏ
  • Như dọng vào bát canh
  • Như dọng vào tiếng vọng
  • Mỗi lần ngồi dong dưa
  • Phía chân trời xa thẳm
  • Để chiều nay dôi mắt
  • Về cánh dồng áo bay
  • Còn dâu chiều nghiêng tay
  • Thương ai mà bối rối
  • Sau nắng vàng hương bay
  • Để chiều nay ngọn lửa
  • Âm thầm cháy trong tim
  • Tiếng hò trên dồng cạn
  • Hoà vọng vào dêm dêm
  • Trao mùa xuân dôi cánh
  • Hỏi ai còn nơi xa
  • Sao cánh cò dồng mẹ
  • Chao nghiêng về phía nhà
  • Sao cánh cò dồng mẹ
  • Chao nghiêng về phía nhà
  • Sao cánh cò dồng mẹ
  • Chao nghiêng về phía nhà
  • Sao cánh cò dồng mẹ
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

31 2 4555

11-23 16:32 iPhone 11

Quà

Tổng: 0 8

Bình luận 2