Quê Ơi

Quê nơi đâu em hỏi hoài hỏi mãi

  • Quê nơi đâu em hỏi hoài hỏi mãi
  • Anh nói rằng quê ở mãi trong tim
  • Quê là nơi có cánh cò bay lả
  • Trên những cánh đồng lúa đã trổ bông
  • Thương lắm quê nghèo một đời gian nan
  • Thương mẹ tôi vài gầy tóc bạc
  • Cả một đời gánh nặng nuôi con
  • Mẹ ru anh bằng câu hò ví
  • Quê là nơi cứ nặng mãi ân tình
  • Như câu ví sông Lam con đó
  • Ta bên nhau giữa trưa hè cháy bỏng
  • Bát chè xanh làm dịu mát lòng ta
  • Quê là nơi tuổi thơ bên cánh võng
  • Tiếng ru hời cứ đọng mãi trong ta
  • Nghe ấm trong lòng hai tiếng quê hương
  • Dù nơi xa luôn dạt dào nỗi nhớ
  • Muốn tìm về nơi đó yêu thương
  • Bên nhau ta về về lại quê ơi
  • Thương lắm quê nghèo một đời gian nan
  • Thương mẹ tôi vài gầy tóc bạc
  • Cả một đời gánh nặng nuôi con
  • Mẹ ru anh bằng câu hò ví
  • Guê là nơi cứ nặng mãi ân tình
  • Như câu ví sông Lam con đó
  • Ta bên nhau giữa trưa hè cháy bỏng
  • Bát chè xanh làm dịu mát lòng ta
  • Quê là nơi tuổi thơ bên cánh võng
  • Tiếng ru hời cứ đọng mãi trong ta
  • Nghe ấm trong lòng hai tiếng quê hương
  • Dù nơi xa luôn dạt dào nỗi nhớ
  • Muốn tìm về nơi đó yêu thương
  • Bên nhau ta về về lại quê ơi
  • Bên nhau ta về về lại quê ơi
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

143 10 3250

7-2 17:55 iPhone 13

Quà

Tổng: 0 203

Bình luận 10