Người Mẹ

Tôi muốn là hạt nắng

  • Tôi muốn là hạt nắng
  • Để đến bên mẹ
  • Ươm lên sợi tóc
  • Để tóc sáng lóng lánh
  • Tôi muốn là ngọn gió
  • Để đến ôm mẹ
  • Hôn lên đôi mắt
  • Hằn sâu dấu chân chim
  • Sợi tóc màu mây trắng
  • Kể tôi nghe
  • Ngày xưa mẹ chuyển cơm
  • Qua vách cấm
  • Vượt qua ngàn sóng gió
  • Mẹ vẫn ung dung
  • Lòng thủy chung
  • Mẹ Việt Nam sáng ngời
  • Tôi muốn là hạt nắng
  • Để đến bên mẹ
  • Ươm lên sợi tóc
  • Để tóc sáng lóng lánh
  • Tôi muốn là ngọn gió
  • Để đến ôm mẹ
  • Hôn lên đôi mắt
  • Hằn sâu dấu chân chim
  • Sợi tóc màu mây trắng
  • Kể tôi nghe
  • Ngày xưa mẹ chuyển cơm
  • Qua vách cấm
  • Vượt qua ngàn sóng gió
  • Mẹ vẫn ung dung
  • Lòng thủy chung
  • Mẹ Việt Nam sáng ngời
  • Tôi muốn là hạt nắng
  • Để đến bên mẹ
  • Ươm lên sợi tóc
  • Để tóc sáng lóng lánh
  • Tôi muốn là ngọn gió
  • Để đến ôm mẹ
  • Hôn lên đôi mắt
  • Hằn sâu dấu chân chim
  • Sợi tóc màu mây trắng
  • Kể tôi nghe
  • Ngày xưa mẹ chuyển cơm
  • Qua vách cấm
  • Vượt qua ngàn sóng gió
  • Mẹ vẫn ung dung
  • Lòng thủy chung
  • Mẹ Việt Nam sáng ngời
  • Ôi tấm lòng người mẹ bàn cờ
  • Người mẹ Việt Nam sáng mãi
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

401 45 4812

2023-7-30 16:34 samsungSM-A536E

Quà

Tổng: 0 81

Bình luận 45