Đau Xót Lý Chim Quyên

Ngày xưa khi ta lớn lên

  • Ngày xưa khi ta lớn lên
  • Đã nghe câu hát lý chim quyên
  • Chim quyên ăn trái nhãn lồng
  • Chiều nay qua sông Cửu Long
  • Lại nghe câu hát lý chim quyên
  • Chim quyên ăn trái nhãn lồng
  • Chim quyên chim ăn trái nhãn lồng
  • Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi
  • Mà đôi ta không là tình nhân
  • Không phải vợ chồng
  • Chưa hề bén tiếng chưa hề quen hơi
  • Như chim quyên chim ăn trái nhãn lồng
  • Như lia thia chưa quen với chậu vàng
  • Nên dù biệt ly cũng chẳng đau buồn chi
  • Chẳng ngậm ngùi đâu dù phải nghe
  • Câu hát lý chim quyên
  • Vàng rơi mênh mông sóng xô
  • Thoạt nghe trong gió
  • Thoáng hương cau hương cau
  • Xin nhớ mùi trầu
  • Chiều nay qua sông Cửu Long
  • Chợt nghe ai hát lý thương nhau
  • Thương nhau sao lỡ nhịp cầu
  • Chim quyên chưa ăn trái nhãn lồng
  • Qua không thương bậu bậu đừng thương qua
  • Mà đôi ta không là tình nhân
  • Không phải vợ chồng
  • Chưa hề bén tiếng chưa hề quen hơi
  • Như chim quyên chim ăn trái nhãn lồng
  • Như lia thia chưa quen với chậu vàng
  • Nên dù biệt ly cũng chẳng đau buồn chi
  • Chẳng ngậm ngùi đâu dù phải nghe
  • Câu hát lý chim quyên
  • Vàng rơi mênh mông sóng xô
  • Thoạt nghe trong gió
  • Thoáng hương cau hương cau
  • Xin nhớ mùi trầu
  • Chiều nay qua sông Cửu Long
  • Chợt nghe ai hát lý thương nhau
  • Thương nhau sao lỡ nhịp cầu
  • Chim quyên chưa ăn trái nhãn lồng
  • Qua không thương bậu bậu đừng thương qua
  • Chim quyên chưa ăn trái nhãn lồng
  • Qua không thương bậu bậu đừng thương qua
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

286 28 3887

5-19 01:08 samsungSM-A125F

Quà

Tổng: 0 36

Bình luận 28