Quê Hương (Tân Cổ)

Quê hương là chùm khế ngọt

  • Quê hương là chùm khế ngọt
  • Cho con trèo hái mỗi ngày
  • Quê hương là đường đi học
  • Con về rợp bướm vàng bay
  • Quê hương là cánh diều biếc
  • Tuổi thơ con thả trên đồng
  • Quê hương là con đò nhỏ
  • Êm đềm khua nước ven sông
  • Quê hương là cầu tre nhỏ
  • Mẹ về nón lá ngiêng che
  • Quê hương là đêm trăng tỏ
  • Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
  • Quê hương là cầu tre nhỏ
  • Mẹ về nón lá ngiêng che
  • Quê hương là đêm trăng tỏ
  • Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
  • Quê hương là cầu tre nhỏ
  • Mẹ về nón lá ngiêng che
  • Quê hương là đêm trăng tỏ
  • Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
  • Quê hương mỗi người chỉ một
  • Như là chỉ một mẹ thôi
  • Quê hương nếu ai không nhớ
  • Sẽ không lớn nổi thành người
  • Gió xa muôn chùng nhưng lòng ta
  • Nhớ thương quê nhà thương chiều qua
  • Thương bến sông con đò thương lời ru
  • Của mẹ sao thiết tha
  • Luôn động sâu trong tâm hồn chúng ta
  • Luôn động sâu trong tâm hồn chúng ta
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Đến tham gia màn song ca của tôi!

27 3 789

4-19 21:41 OPPO A3

Quà

Tổng: 0 3

Bình luận 3