Không Thấy Ngày Về

Là nơi giam giữ những tội phạm

  • Là nơi giam giữ những tội phạm
  • Có buồng giam cùng sắt chấn song
  • Vào đây mới thấy ngày dài lắm
  • Những đại ca đầu gấu khắp nơi
  • Vào đây mới hay luật buồng
  • Cháo sườn ăn no gà nó thông tai
  • Rồi cụp pha bó gối ngồi ngoan
  • Chuyện của tôi ngày xưa do ham chơi đua đòi
  • Bỏ mặc cha mẹ tôi khuyên can tôi hết lời
  • Theo đám bạn đi bar bay lắc và cần sa
  • Nhưng tháng ngày trôi qua thân
  • Tôi mang bao tội lỗi
  • Giờ ngồi trong trại giam tôi mới thấy ân hận
  • Bạn bè thân của tôi đứa chết đứa đi tù
  • Cũng chỉ vì ma túy cũng chỉ vì ham chơi
  • Riêng tôi ngồi nơi đây ko thấy ngày về
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
ôi thân tôi...😔 mang bao tội lỗi

42 4 1536

2023-1-15 17:29 Xiaomi220333QPG

Quà

Tổng: 0 2

Bình luận 4