Số Nghèo

Tôi đã trót sinh ra trúng nhằm một con số

  • Tôi đã trót sinh ra trúng nhằm một con số
  • Con số xấu vô duyên khiến nhiều năm trắng tay
  • Học hành thì không khá chữ trả lại cho thầy
  • Văn chương vốn không hay sách đèn chưa ráo mực
  • Nên vẫn mãi long đong với hình hài ốm yếu
  • Tay bám víu tương lai vô vọng như nước sông
  • Mà mộng thì như lá chết nằm dài trên đường
  • Tay không vẫn tay không số nghèo nên vẫn nghèọ
  • Ôm công danh đi như kẻ bụi đời
  • Không tương lai không ngày mai
  • Ngay giữa chợ đời đôi chân đi hoang
  • Con đường trước mặt về một chiều ba bốn hướng
  • Âm thầm mà đị
  • Nên dẫu muốn yêu ai cũng ngại chẳng dám nói
  • Hay nếu có yêu ai cũng chẳng ai dám yêu
  • Tình người lại không có số nghèo thì vẫn nghèo
  • Đi đâu cũng mang theo số nghèo nên vẫn nghèo
  • Ôm công danh đi như kẻ bụi đời
  • Không tương lai không ngày mai
  • Ngay giữa chợ đời đôi chân đi hoang
  • Con đường trước mặt về một chiều ba bốn hướng
  • Âm thầm mà đị
  • Nên dẫu muốn yêu ai cũng ngại chẳng dám nói
  • Hay nếu có yêu ai cũng chẳng ai dám yêu
  • Tình người lại không có số nghèo thì vẫn nghèo
  • Đi đâu cũng mang theo số nghèo nên vẫn nghèo
  • Tình người lại không có số nghèo thì vẫn nghèo
  • Đi đâu cũng mang theo số nghèo nên vẫn nghèo
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

16 0 2565

7-3 23:03 Xiaomi21061119AG

Quà

Tổng: 5 9

Bình luận 0