Lời Đắng Cho Cuộc Tình

Cuối cùng rồi mình vẫn thế

  • Cuối cùng rồi mình vẫn thế
  • Khóc sao dao khóc chi em
  • Cho phai má hồng được gì
  • Giọt lệ này giành để mai đây
  • Về cùng người khóc giữa đêm vui
  • Hơi đâu hơi đâu mà xót thương thân anh
  • Những ngày còn nồng ân ái
  • Giữa đôi ta giữa đôi ta
  • Đã bao cách biệt trùng trùng
  • Người thì mộng một trời mai bai
  • Người thì còn mai trắng doi phai
  • Nên anh nên anh đã biết được ngày này
  • Em ơi em ơi anh vẫn biết rằng
  • Con chim quý phải ở lầu son
  • Nên anh không trách là em bội bạc
  • Mà em ơi anh chỉ trách em
  • Trách em sao em không nói thật lòng mình
  • Sao em gian dối để làm gì
  • Hãy nhìn một lần sau chót
  • Chén ly bôi uống đi em
  • Sao em mắt lệ nhạt nhòa
  • Cuộc tình nào rồi cũng di qua
  • Một đường tàu biết mấy sân ga
  • Xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
mấy bữa nay bệnh quá không hát nổi có gì sai sót mong mọi người chiếu cố ạ 😅☺️

50 10 2314

2023-1-6 23:47 vivoV2110

Quà

Tổng: 1 9

Bình luận 10