Trăm Mến Ngàn Thương

Từ khi hoa lá tô thắm cuộc đời

  • Từ khi hoa lá tô thắm cuộc đời
  • Từ khi manh áo sưởi ấm lòng người
  • Tình trong hơi gió và trong tiếng tiêu
  • Tôi viết nên cung nhạc chiều để ca ngợi tình yêu
  • Một yêu non nước như mối tình đầu
  • Là yêu quê hương mảnh đất đẹp màu
  • Và tha thiết nữa là anh với tôi
  • Khi tiếng tim chung nhịp rồi đường đời ta có đôi
  • Yêu thương trăm đường đường khổ đường lạc hương
  • Áo tím sông Hương
  • Tôi đưa em về quê nghèo nhưng đất mẹ
  • Tôi dệt vầng thơ
  • Nay miền nam nắng mưa
  • Bài ca thương mến tôi viết còn dài
  • Dài theo năm tháng gửi gắm vào đời
  • Để cho muôn thế hệ sau tiếp tôi
  • Không tắt trên môi mọi người
  • Chung niềm yêu với tôi
  • Một yêu non nước như mối tình đầu
  • Là yêu quê hương mảnh đất đẹp màu
  • Và tha thiết nữa là anh với tôi
  • Khi tiếng tim chung nhịp rồi đường đời ta có đôi
  • Yêu thương trăm đường đường khổ đường lạc hương
  • Áo tím sông hương
  • Tôi đưa em về quê nghèo nhưng đất mẹ
  • Tôi dệt vầng thơ
  • Nay miền nam nắng mưa
  • Bài ca thương mến tôi viết còn dài
  • Dài theo năm tháng gửi gắm vào đời
  • Để cho muôn thế hệ sau tiếp tôi
  • Không tắt trên môi mọi người
  • Chung niềm yêu với tôi
  • Để cho muôn thế hệ sau tiếp tôi
  • Không tắt trên môi mọi người
  • Chung niềm yêu với tôi
00:00
-00:00
查看作品详情
Hãy lắng nghe bản song ca của chúng ta!

48 5 3222

2024-11-26 15:58 realmeRMX3195

礼物榜

累计: 0 209

评论 5

  • Long Nguyễn 2024-11-26 15:59

    Mẹ Bắp hát hay thiệt 👍💯💯👍👍👍👍👍👍👍😀

  • Đinh Tài 2024-11-26 16:17

    hì Xinn Nỗiiiii...... 🌷🌹💖💖💖💘

  • Nguyễn Mai 2024-11-26 16:57

    💃👏🧡 ai ni 😄

  • Kiet Luan Ho 2024-11-28 22:05

    I’m impressed by your voice! Keep it up

  • Floria Christal 2024-11-28 22:40

    I’m so glad I’ve came across your channel