Trở Về Đi

Bạn đã đến bên tôi một ngày thật buồn

  • Bạn đã đến bên tôi một ngày thật buồn
  • Và khẽ nói bên tai tôi hãy tựa vào đây
  • Tôi đã khóc như một đứa trẻ chưa trưởng thành
  • Giọt nước mắt chất chứa bao điều không thể
  • Hãy ôm chặt tôi hãy luôn đi cùng tôi
  • Chạy bên nhau thật nhanh về phía chân trời
  • Như đã từng quen và chưa bao giờ quên
  • Mình đã cùng một cái tên
  • Đừng vội biến mất đi nhanh như khói mây trên trời
  • Bạn đừng biến mất đi để tôi lẻ loi giữa cuộc đời
  • Tôi là ai nếu một ngày mai
  • Chẳng còn ai bên cạnh
  • Này bạn có biết không tôi đang ngóng trông bạn trở về
  • Bạn có biết không bao năm tháng qua vẫn nặng nề
  • Con đường hôm nay như dài thêm
  • Khi bạn chẳng còn ở bên
  • Hãy trở về đi
  • Bạn có thấy cơn mưa đang rơi thật buồn
  • Cầm tay nếu tôi khẻ run hãy ở lại đây
  • Tôi vẫn bước qua những tháng ngày không quoãnh lại
  • Tìm kí ức in dấu nơi bạn bên tôi
  • Hãy ôm chặt tôi hãy luôn đi cùng tôi
  • Chạy bên nhau thật nhanh về phía chân trời
  • Như đã từng quen và chưa bao giờ quên
  • Mình đã cùng một cái tên
  • Đừng vội biến mất đi nhanh như khói mây trên trời
  • Bạn đừng biến mất đi để tôi lẽ loi giữa cuộc đời
  • Tôi là ai nếu một ngày mai
  • Chẳng còn ai bên cạnh
  • Này bạn có biết không tôi đang ngóng trông bạn trở về
  • Bạn có biết không bao năm tháng qua vẫn nặng nề
  • Con đường hôm nay như dài thêm
  • Khi bạn chẳng còn ở bên
  • Hãy trở về đi
  • Hãy trở về đi
  • Đừng vội biến mất đi nhanh như khói mây trên trời
  • Bạn đừng biến mất đi để tôi lẽ loi giữa cuộc đời
  • Tôi là ai nếu một ngày mai
  • Chẳng còn ai bên cạnh
  • Này bạn có biết không tôi đang ngóng trông bạn trở về
  • Bạn có biết không bao năm tháng qua vẫn nặng nề
  • Con đường hôm nay như dài thêm
  • Khi bạn chẳng còn ở bên
  • Hãy trở về đi
00:00
-00:00
查看作品詳情
Hãy lắng nghe nào!

36 0 3810

2020-7-20 23:24

禮物榜

累計: 0 0

評論 0