Tình Em Là Đại Dương

Từng con sóng xô ngoài khơi

  • Từng con sóng xô ngoài khơi
  • Từng cánh chim bay thấp thoáng
  • Bước đi trong tiếng sóng
  • Gợi cho ta về những kỉ niệm
  • Ngày xưa mỗi khi hoàng hôn
  • Mình lại cùng ra nơi
  • Đấy quấn quít bên nhau
  • Cùng với sóng với gió
  • Ta đã hoà chung tiếng ca
  • Tình em lớn như đại dương
  • Nồng ấm như hoa báo xuân
  • Đã cho anh sức sống
  • Để đi tới tận cuối chân trời
  • Thời gian cứ trôi bình yên
  • Rồi một ngày kia giông
  • Bão kéo đến nơi đây
  • Để rồi em đã mãi bay đi
  • Theo cánh chim trời
  • Đại dương mênh mông ơi
  • Hỡi em ở đâu
  • Trời xanh bao la ơi
  • Có thấy bóng em
  • Nhờ cơn gió hãy nhắn dùm rằng
  • Trái tim ta vẫn yêu người
  • Dù ngày mai dẫu thế giới
  • Có đổi thay
  • Tình em anh xin giữ
  • Mãi trong trái tim
  • Người ơi có còn nhớ
  • Nhớ đến nơi ta hẹn hò
  • Tình em lớn như đại dương
  • Nồng ấm như hoa báo xuân
  • Đã cho anh sức sống
  • Để đi tới tận cuối chân trời
  • Thời gian cứ trôi bình yên
  • Rồi một ngày kia giông
  • Bão kéo đến nơi đây
  • Để rồi em đã mãi bay đi
  • Theo cánh chim trời
  • Đại dương mênh mông ơi
  • Hỡi em ở đâu
  • Trời xanh bao la ơi
  • Có thấy bóng em
  • Nhờ cơn gió hãy nhắn dùm rằng
  • Trái tim ta vẫn yêu người
  • Dù ngày mai dẫu thế giới
  • Có đổi thay
  • Tình em anh xin giữ
  • Mãi trong trái tim
  • Người ơi có còn nhớ
  • Nhớ đến nơi ta hẹn hò
  • Đại dương mênh mông ơi
  • Hỡi em ở đâu
  • Trời xanh bao la ơi
  • Có thấy bóng em
  • Nhờ cơn gió hãy nhắn dùm rằng
  • Trái tim ta vẫn yêu người
  • Dù ngày mai dẫu thế giới
  • Có đổi thay
  • Tình em anh xin giữ
  • Mãi trong trái tim
  • Người ơi có còn nhớ
  • Nhớ đến nơi ta hẹn hò
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe nào!

62 8 3947

2020-7-21 17:29

Quà

Tổng: 0 13

Bình luận 8

  • Hoài Thương 2021-1-26 00:30

    Bn hát hơi bé 🤭🤭🤭

  • huyền trang 2021-1-30 08:22

    💐👍💐👍👍👍👍

  • 🕊‪‪𝔏𝔢̂ 𝔑𝔞𝔪🤫 2021-5-13 23:26

    bạn cứ tự nhiên hát nè thả lõng và đừng ngại gì nè thoải mái hát nha bạn. bạn hát hay đó nhưng hơi nhỏ nè... chúc bạn thành công 🌹🌹🌹🌹🌹

  • Cuội 3-29 14:26

    Anh phải ko anh sau anh ko là cây tùng cây bách để em tựa lúc em buồn mà snh cứ để em phải khóc & đau khổ anh vui lắm hả anh ? 😭😭

  • Cuội 3-29 14:28

    Em nói thật dù ai đó cho em cả thế giới này , dù anh ko có gì em cũng thề ở cạnh anh chóng đở phụ anh em ko bỏ anh một mình nhưng anh ko cân

  • Cuội 3-29 14:32

    Dù anh bệnh tạt , dù anh sang hèn em cũng cùng anh rau cháo qua ngày chỉ cần bên nhau em thương anh hơn tất cả mọi thứ quí giá của thế gian

  • Cuội 3-29 14:35

    Còn anh thì sau sợ mấy quỉ đó buồn ko sợ em khóc tại sau vậy anh ? Những gì tốt cho anh em đều mua để dành cho anh trên đời này ko em quan

  • Cuội 3-29 14:37

    Tâm hết chưa ai ngồi gần để nói chuyện nửa gì em ko thích ai hết , ko muốn tạo quan hệ với ai , vì tuổi đâu còn trẻ nửa hởi anh 😢😢😢😢😢😢