Đôi Chân Trần

Tôi muốn quên đi tháng với ngày

  • Tôi muốn quên đi tháng với ngày
  • Cha đi lượm quả ngọt rừng
  • Cho con đỡ đói qua đêm
  • Tôi muốn quên đi đôi chân trần
  • Cha đi lượm từng hạt thóc
  • Cho con một bữa cơm chiều
  • Ôi ngày tháng đôi vai gầy
  • Run run tựa vào hàng cây
  • Ôi thời gian hãy quên đi
  • Đôi chân cồng kềnh cha đi giữa rừng hoang vu
  • Lưng cha thì đội nắng gầy
  • Ôi tóc bạc tựa trăng soi
  • Cả cuộc đời và cả cuộc đời
  • Đôi chân trần
  • Tôi muốn quên đi tháng với ngày
  • Cha đi lượm quả ngọt rừng
  • Cho con đỡ đói qua đêm
  • Tôi muốn quên đi đôi chân trần
  • Cha đi lượm từng hạt thóc
  • Cho con một bữa cơm chiều
  • Ôi ngày tháng đôi vai gầy
  • Run run tựa vào hàng cây
  • Ôi thời gian hãy quên đi
  • Đôi chân cồng kềnh cha đi giữa rừng hoang vu
  • Lưng cha thì đội nắng gầy
  • Ôi tóc bạc tựa trăng soi
  • Cả cuộc đời và cả cuộc đời
  • Đôi chân trần
  • Ôi oi sua toi sa toi doi san co
00:00
-00:00
Lihat butiran lagu
Hãy lắng nghe-2

118 1 1

2020-11-22 20:00 iPhone 4s

Carta hadiah

Jumlah: 0 14

Komen 1