Ký Trường Nguyệt

Ngoảnh mặt nhìn lại một lần thế gian mà ta

  • Ngoảnh mặt nhìn lại một lần thế gian mà ta
  • Cứ ngỡ những tháng năm chẳng phai nhòa
  • Mộng đẹp ngàn năm thành dòng nước cuốn trôi xa
  • Tưởng như không rời mà lại xa cách
  • Nhân duyên ngàn năm vẫn còn luyến lưu
  • Từ lâu bóng hình chẳng mờ phai
  • Cớ sao nhẫn tâm lại nói chia đôi
  • Nửa ánh trăng hiểu thấu cõi lòng tôi
  • Mùa xuân mang hạ tới người mà chẳng đến nơi
  • Nơi nhân gian tận cùng nỗi đau
  • Vấn vương bấy lâu nay lại thêm u sầu
  • Mà tất cả đổi lấy những ngày sau
  • Chuyện ngàn năm gặp gỡ
  • Lòng người đâu dám mơ
  • Chẳng thể có trọn mộng ý thơ
  • Chỉ là bước qua sao còn nhiều vụn vỡ
  • Giờ thế nhân đành cách xa lầm lỡ chẳng thể đợi chờ
  • Nhân duyên đời ta tựa ngàn cánh hoa nhẹ rơi
  • Từ lâu cứ ngỡ bên nhau đời đời
  • Cho ta một phận hồng nhan héo úa tàn phai
  • Ngày mai ta nguyện một đời ở bên người
  • Đã bao lần giữa thế gian quá lâu
  • Tình đem sức tim khắc sâu
  • Chẳng màng bản thân đau đớn trong lòng
  • Cứ tiếc thay là đến đây dừng chân
  • Mùa xuân mang hạ tới người mà chẳng đến nơi
  • Nơi nhân gian tận cùng nỗi đau
  • Vấn vương bấy lâu nay lại thêm u sầu
  • Mà tất cả đổi lấy những ngày sau
  • Chuyện ngàn năm vụn vỡ
  • Lòng người đâu dám mơ
  • Chẳng thể có trọn mộng ý thơ
  • Đã từng của nhau sao lại chẳng hiểu thấu
  • Vậy đến nay phải khổ đau về sau
  • Chuyện ngàn năm còn đấy
  • Lại giờ người có hay
  • Chẳng biết đến khi nào thấy nhau
  • Vết thương đã lâu vẫn chẳng thể quên màu
  • Nguyện tất cả đổi lấy những ngày sau
  • Chuyện ngàn năm vụn vỡ
  • Lòng người đâu dám mơ
  • Chẳng thể có trọn mộng ý thơ
  • Khắc sâu đã lâu mà chẳng thể hiểu thấu
  • Đợi ánh trăng rọi thấu nỗi lòng ai
  • Chẳng thể gặp lại
00:00
-00:00
查看作品詳情
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

29 4 4400

2023-7-2 12:55 iPhone 6s Plus

禮物榜

累計: 0 6

評論 4