Một Khúc Tương Tư

Trầm luân nơi nhân gian mờ khói

  • Trầm luân nơi nhân gian mờ khói
  • Triền miên trong phong hoa lãng mạn
  • Kẻ tương tư tham lam tình yêu
  • Vẻ đẹp yêu ghét hay hờn ghen
  • Vừa làm tim ta đây vụn vỡ
  • Vừa cho ta đây say đảo điên
  • Thịt da khi mai đây đổi thay
  • Cười hay khóc mới hiểu được ra
  • Tự hỏi trời xanh
  • Đời này có bao lâu mà
  • Phải lo lắng khi rời xa
  • Cạn rượu này chuyện xưa đã qua
  • Lần này buông tay liệu cố chấp như từng đã
  • Cứ mãi nhớ nhung một người
  • Chẳng phải là ta đã quá đa tình
  • Cạn rượu trong tay
  • Đời nay chẳng vui hay buồn
  • Sợ chi ái hận biệt ly
  • Một đường ngựa phi chẳng đắn đo
  • Hòa vào sông núi một khúc tương tư phảng phất
  • Tay nâng chiếc ô dạo bước
  • Chìm vào mộng mà lại giống hôm qua
  • Trầm luân nơi nhân gian mờ khói
  • Triền miên trong phong hoa lãng mạn
  • Kẻ tương tư tham lam tình yêu
  • Vẻ đẹp yêu ghét hay hờn ghen
  • Vừa làm tim ta đây vụn vỡ
  • Vừa cho ta đây say đảo điên
  • Thịt da khi mai đây đổi thay
  • Cười hay khóc mới hiểu được ra
  • Tự hỏi trời xanh
  • Đời này có bao lâu mà
  • Phải lo lắng khi rời xa
  • Cạn rượu này chuyện xưa đã qua
  • Lần này buông tay liệu cố chấp như từng đã
  • Cứ mãi nhớ nhung một người
  • Chẳng phải là ta đã quá đa tình
  • Cạn rượu trong tay
  • Đời nay chẳng vui hay buồn
  • Sợ chi ái hận biệt ly
  • Một đường ngựa phi chẳng đắn đo
  • Hòa vào sông núi một khúc tương tư phảng phất
  • Tay nâng chiếc ô dạo bước
  • Chìm vào mộng mà lại giống hôm qua
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát

156 14 3840

2021-6-18 03:41 GALAXY S4

Quà

Tổng: 32 377

Bình luận 14