Bến Thượng Hải

Biển vẫn

  • Biển vẫn
  • Giạt giào trùng dương lớp lớp trôi đi về
  • Chốn nao đời như những cơn sóng đùa
  • Mà ngàn năm biết nơi đâu là bến bờ
  • Cuộc đời vui cuộc đời buồn
  • Nào ai hay biết cho đâu là bến bờ
  • Niềm hạnh phúc
  • Niềm hạnh phúc
  • Hay nỡi bùn
  • Hay nỡi bùn
  • Zòng đời trôi cuốn ta qua ngàn năm
  • Iu em hận emem biết cho chăng
  • Cho dù tháng ăm dài xa cách
  • Anh lun chờ mong bão tố phong ba
  • Cuộc tình này ngàn kiếp cũng không nhạt phai
  • Dù hạnh phúc
  • Dù đau bùn dù bao oan trái
  • Vẫn mun đời có nhau như giòng
  • Chank the sog dong
  • Choi chang nang
  • Choi choi chang nang
  • Do theig thang
  • Thi kahan gan chong chou
  • Cuộc đời vui cuộc đời buồn
  • Nào ai hay biết cho đâu là bến ma
  • Niềm hạnh phúc
  • Niềm hạnh phúc
  • Hay nỡi bùn
  • Hay nỡi bùn
  • Zòng đời trôi cuốn ta qua ngàn năm
  • Iu em hận emem biết cho chăng cho dù tháng
  • Năm dài xa cách
  • Năm dài xa cách
  • Anh lun chờ mong bão tố phong ba
  • Cuộc tình này ngàn kiếp cũng không nhạt phai
  • Dù hạnh phúc
  • Dù đau bùn dù bao oan trái
  • Vẫn mun đời có nhau như giòng
  • Jong nu jong mu
  • Trôi chẳng ngừng
  • Jong nu jong mu
  • Cuộc tình ta
  • Khiến ta hơn ngàn trùng dương
  • Nước chẳng ngừng
  • Cuộc chẳng ngừng
  • Ko theng kha
  • Ke pahon gan jou jooo
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

25 3 4165

3-23 16:17 iPhone 6

Quà

Tổng: 3 110

Bình luận 3