Chiều Hè Trên Bãi Biển

Một trưa hè trôi êm trôi êm

  • Một trưa hè trôi êm trôi êm
  • Trên sóng biển chiều nào chung bước
  • Biển xanh xanh trời xanh màu ngọc bích
  • Cuối tầm nhìn trời nước gặp nhau
  • Sóng rời bay con dã tràng se cát
  • Sóng vô bờ con chim nhạn vờn bay
  • Sáng tinh mơ dấu chân người in cát
  • Nắng chói chang về làm giá bỏng bàn chân
  • Có phải chăng cát giận cát hờn
  • Chẳng muốn nhận dấu chân anh làm kỷ niệm
  • Để cát bay cát tạo hình cuộc sống
  • Để ven bờ cát mãi đùa vui
  • Một trưa hè trôi êm trôi êm
  • Trên sóng biển chiều nào chung bước
  • Biển xanh xanh trời xanh màu ngọc bích
  • Cuối tầm nhìn trời nước gặp nhau
  • Sóng rời bay con dã tràng se cát
  • Sóng vô bờ con chim nhạn vờn bay
  • Sáng tinh mơ dấu chân người in cát
  • Nắng chói chang về làm giá bỏng bàn chân
  • Có phải chăng cát giận cát hờn
  • Chẳng muốn nhận dấu chân anh làm kỷ niệm
  • Để cát bay cát tạo hình cuộc sống
  • Để ven bờ cát mãi đùa vui
  • Để cát bay cát tạo hình cuộc sống
  • Để ven bờ cát mãi đùa vui
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

51 6 2233

2023-10-10 21:41 samsungSM-A235F

Quà

Tổng: 1 25

Bình luận 6