Biển Nỗi Nhớ Và Em

Anh xa em

  • Anh xa em
  • Trăng cũng chợt lẻ loi thẩn thờ
  • Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
  • Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh
  • Nghiêng ngả vì em
  • Anh xa em
  • Trăng cũng chợt lẻ loi thẩn thờ
  • Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
  • Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh
  • Nghiêng ngả vì em
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh
  • Nghiêng ngả vì em
  • Dù sóng đã làm anh
  • Nghiêng ngả vì em
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

65 4 2967

2023-10-7 14:11 samsungSM-A515F

Quà

Tổng: 1 41

Bình luận 4