Phía Quê

Sông Lam chảy một bờ quê trĩu nặng

  • Sông Lam chảy một bờ quê trĩu nặng
  • Điệu ví sang sông Giang Đình bến đò xưa
  • Bao cung bậc núi Hồng mây giăng mãi
  • Bao yêu thương biển mặn sóng trào dâng
  • Cánh diều ơi tiếng sáo níu người đi
  • Trên đê xanh cánh đồng quê nắng lửa
  • Những đôi chân trần áo tơi sương gió
  • Cát bỏng vai gầy ở phía trời quê
  • Tuổi thơ của tôi tuổi thơ ơi
  • Núi cuốn thang mây chiều nay nhớ bạn
  • Sông Lam nỏ cạn mãi trong lòng tôi
  • Tôi của quê hương từng con ngõ nhỏ
  • Tôi của mẹ cha trên những gióng cày
  • Lắng những câu hò một giọng đò đưa
  • Gian khó chắt chiu thành câu ví giặm
  • Bao thương bao nhớ mãi mãi trong tôi
  • Dẫu đi muôn nơi chân trời góc bể
  • Còn lại phía tôi hình bóng quê nhà
  • Dẫu đi muôn nơi chân trời góc bể
  • Còn lại phía tôi thẳm thẳm một miền quê
  • Tuổi thơ của tôi tuổi thơ ơi
  • Núi cuốn thang mây chiều nay nhớ bạn
  • Sông Lam nỏ cạn mãi trong lòng tôi
  • Tôi của quê hương từng con ngõ nhỏ
  • Tôi của mẹ cha trên những gióng cày
  • Lắng những câu hò một giọng đò đưa
  • Gian khó chắt chiu thành câu ví giặm
  • Bao thương bao nhớ mãi mãi trong tôi
  • Dẫu đi muôn nơi chân trời góc bể
  • Còn lại phía tôi hình bóng quê nhà
  • Dẫu đi muôn nơi chân trời góc bể
  • Còn lại phía tôi thẳm thẳm một miền quê
  • Lắng những câu hò một giọng đò đưa
  • Gian khó chắt chiu thành câu ví giặm
  • Bao thương bao nhớ mãi mãi trong tôi
  • Dẫu đi muôn nơi chân trời góc bể
  • Còn lại phía tôi hình bóng quê nhà
  • Dẫu đi muôn nơi chân trời góc bể
  • Còn lại phía tôi noi noi dai vo
00:00
-00:00
ดูรายละเอียดเพลง
Đến tham gia màn song ca của tôi!

21 0 1888

2021-4-29 15:07 vivoV2027

ชาร์ตของขวัญ

รวม: 0 5

ความเห็น 0