Mình Về Xứ Nghệ

Em đưa anh về thăm quê xứ nghệ

  • Em đưa anh về thăm quê xứ nghệ
  • Nơi có bến thuyền xuôi ngược đợi ta
  • Nơi có dòng Lam quyện chặt núi hồng
  • Về quê em tình người sâu lắng
  • Ta đưa nhau về quê mẹ đi anh
  • Thăm đảo chè xanh đẹp bức tranh xứ nghệ
  • Răng nặng lòng khôn nguôi nỗi nhớ
  • Như câu ví dặm mộc mạc quê mình
  • Anh khua mái chèo xuôi ngược sông la
  • Ngắm trăng Tam Soa bến Giang Đình gọi bạn
  • Thăm Đèo Ngang về Cửa Lò sóng vỗ
  • Nhớ Hồ Kẻ Gỗ yêu ca trù Cổ Đạm
  • Nghi Xuân ơi thương câu Kiều vọng mãi
  • Hát câu giận thương níu chân người ở lại
  • Để mãi trong ta trọn nghĩa ân tình
  • Xứ nghệ ơi sâu nặng hỡi người
  • Em đưa anh về thăm quê xứ Nghệ
  • Nơi có bến thuyền xuôi ngược đợi ta
  • Nơi có dòng lam quyện chặt núi hồng
  • Về quê em tình người sâu lắng
  • Ta đưa nhau về quê mẹ đi anh
  • Thăm Đảo Chè xanh đẹp bức tranh xứ Nghệ
  • Răng nặng lòng khôn nguôi nỗi nhớ
  • Như câu Ví Dặm mộc mạc quê mình
  • Anh khua mái chèo xuôi ngược sông la
  • Ngắm trăng Tam Soa bến Giang Đình gọi bạn
  • Thăm Đèo Ngang về Cửa Lò sóng vỗ
  • Nhớ Hồ Kẻ Gỗ yêu ca trù Cổ Đạm
  • Nghi xuân ơi thương câu kiều vọng mãi
  • Hát câu giận thương níu chân người ở lại
  • Để mãi trong ta trọn nghĩa ân tình
  • Xứ nghệ ơi sâu nặng hỡi người
  • Hát câu giận thương níu chân người ở lại
  • Để mãi trong ta trọn nghĩa ân tình
  • Xứ nghệ ơi sâu nặng hỡi người
  • Xứ nghệ ơi
  • Sâu nặng hỡi người
00:00
-00:00
查看作品詳情
Yuk dengarkan aku nyanyi solo!

548 11 3486

9-13 17:12 OPPOCPH2219

禮物榜

累計: 21 9268

評論 11