Biển Nỗi Nhớ Và Em

Anh xa em

  • Anh xa em
  • Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
  • Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
  • Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em
  • Anh xa em
  • Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
  • Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
  • Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em
  • Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em
  • Vì em
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
lâu lắm mới hát với anh trai . mỗi tội sắp đi ngủ nên lên sóng trông hơi bùn 😆

42 8 2718

2022-5-27 00:18 samsungSM-N980F

Quà

Tổng: 10 106

Bình luận 8