Chuyện Tôi Và Hai Nàng Tên Lan

Ngày xưa tôi có quen hai cô nàng cùng tên Lan

  • Ngày xưa tôi có quen hai cô nàng cùng tên Lan
  • Một nàng bán bún bò phố Bạch Mai
  • Một nàng bán quán cơm nơi
  • Chợ Vồ Hà Đông í acả hai chưa có chồng
  • Nàng Lan bán quán cơm thích Bar sàn và xe hơi
  • Còn nàng bán bún bò thích nhà lầu
  • Vì si mê cả hai tôi quyết định liều đi buôn
  • Liều đi buôn thuốc phiện
  • Thời gian thấm thoát trôi tôi mua nhà lầu xe hơi
  • Rồi sàn bar suốt ngày sướng đời Lan
  • Cuộc đời đang sướng vui bỗng công an về vây bắt tôi
  • Vì tội buôn thuốc phiện
  • Toà tuyên bới tăm năm a hết đời rồi Lan ơi
  • Ngồi trại giam Vĩnh Quang nhớ về Lan
  • Rồi một hôm bỗng nhiên Lan bún bò mò lên thăm
  • Nàng báo tin lấy chồng
  • Nàng Lan bán quán cơm cũng lên trại tìm thăm tôi
  • Lòng tôi đau dã dời chắc cũng vậy thôi
  • Nàng bỗng nói với tôi e sẽ chờ đợi a nhé a
  • Nàng ôm tôi khóc oà
  • Rồi bôi tăm năm qua tôi mãn hạn về thăm Lan
  • Được bà con báo tin Lan mất từ lâu
  • Lòng tôi đau quá đau mong mãi ngày về bên Lan
  • Mà nàng đi mất rồi
  • Trời ơi lan vẫn chưa lan chưalấy chồng
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
bài nhạc chế buồn ☺️

74 4 2282

2021-5-6 21:21 Redmi Note 7

Quà

Tổng: 0 8

Bình luận 4