Cuộc Sống Xa Nhà

Cuộc sống tha hương những chiều sương buốt lạnh

  • Cuộc sống tha hương những chiều sương buốt lạnh
  • Ngọn gió hiu hiu thấy se lạnh bờ vai
  • Nghĩ đến mẹ cha phải vất vả ngược xuôi
  • Cảm thấy tủi thân vì chưa làm được gì
  • Cuộc sống bon chen bao dối gian lọc lừa
  • Họ chỉ quen con khi họ cần con thôi
  • Nước mắt mặn môi nhiều đêm ôm mặt khóc
  • Buồn hắt buồn hiu thương cha mẹ rất nhiều
  • Cuộc sống xa nhà bao ngày qua
  • Nơi đất khách bon chen nhiều quá
  • Mệt mỏi áp lực gắng vượt qua
  • Không biết ngày sau thế nào
  • Cuộc sống tha hương rất ít khi con cười
  • Vì nỗi nhớ nhung luôn giăng đầy trong tim
  • Nghĩ đến mẹ cha là con lại bật khóc
  • Đời những lầm than con thấy mình hoang mang
  • Cuộc sống xa nhà bao ngày qua
  • Nơi đất khách bon chen nhiều quá
  • Mệt mỏi áp lực gắng vượt qua
  • Không biết ngày sau thế nào
  • Cuộc sống tha hương rất ít khi con cười
  • Vì nỗi nhớ nhung luôn giăng đầy trong tim
  • Nghĩ đến mẹ cha là con lại bật khóc
  • Đời những lầm than con thấy mình hoang mang
  • Nghĩ đến mẹ cha là con lại bật khóc
  • Đời những lầm than con thấy
  • Mình hoang
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

234 21 1984

2020-11-10 17:06 realmeRMX1925

Quà

Tổng: 0 38

Bình luận 21