Nước Mắt Công Nhân

Rời xa làng quê

  • Rời xa làng quê
  • Con đến nơi đô thành
  • Ôm mộng ước lành
  • Đi tìm kiếm tương lai
  • Bỏ lại mẹ cha
  • Đàn em còn thơ dại
  • Mong có một ngày
  • Con trẻ được thành danh
  • Bằng giọt mồ hôi
  • Con làm thuê tất cả
  • Từ bán nhà hàng
  • Phục vụ quán cà phê
  • Đi làm công nhân
  • Bao nhiêu là vất vả
  • Muốn về thăm nhà
  • Mà sợ họ hàng khinh chê
  • Người có hiểu không
  • Nơi này đầy giông bão
  • Con đã âm thầm
  • Nuốt nước mắt vào tim
  • Mẹ hỡi cha ơi
  • Đời công nhân khổ lắm
  • Nơi đất khách quê người
  • Nào được như mình mơ
  • Cuộc đời công nhân
  • Bao nhiêu là trắc trở
  • Khi thì gói mì
  • Khi nước lã chan cơm
  • Nghĩ tới tương lai
  • Mà lòng nghe chua xót
  • Cũng bởi phận nghèo
  • Đành chấp nhận xa quê
  • Bằng giọt mồ hôi
  • Con làm thuê tất cả
  • Từ bán nhà hàng
  • Phục vụ quán cà phê
  • Đi làm công nhân
  • Bao nhiêu là vất vả
  • Muốn về thăm nhà
  • Mà sợ họ hàng khinh chê
  • Người có hiểu không
  • Nơi này đầy giông bão
  • Con đã âm thầm
  • Nuốt nước mắt vào tim
  • Mẹ hỡi cha ơi
  • Đời công nhân khổ lắm
  • Nơi đất khách quê người
  • Nào được như mình mơ
  • Cuộc đời công nhân
  • Bao nhiêu là trắc trở
  • Khi thì gói mì
  • Khi nước lã chan cơm
  • Nghĩ tới tương lai
  • Mà lòng nghe chua xót
  • Cũng bởi phận nghèo
  • Đành chấp nhận xa quê
  • Nghĩ tới tương lai
  • Mà lòng nghe chua xót
  • Cũng bởi phận nghèo
  • Đành chấp nhận xa quê
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

48 3 5372

7-16 21:41 OPPOCPH2599

Quà

Tổng: 1 100

Bình luận 3