Let Me Go

Chợt giật mình giữa những giấc mơ

  • Chợt giật mình giữa những giấc mơ
  • Những giấc mơ vụn vỡ
  • Một mình em bơ vơ
  • Nước mắt rơi cùng tiếng mưa
  • Em đã thấy trong đôi mắt anh
  • Hạnh phúc ấy sao mỏng manh
  • Và em biết đến lúc
  • Anh đã thôi không cần em thêm nữa
  • Chẳng cần em nữa
  • Và em sẽ ra đi cho dù
  • Lòng này vẫn yêu anh
  • Let me go let me go let me go
  • Em phải buông tay thôi
  • Dù biết xa anh
  • Thì em sẽ chẳng còn lại gì
  • Let me go let me go let me go
  • Giọt nước mắt vẫn tuôn rơi
  • Và em nay phải gạt đi hết
  • Để quên anh thôi
  • Toi toi
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

27 0 1

2021-4-28 10:50 vsmartJoy 3

Quà

Tổng: 0 9

Bình luận 0