Biển Nỗi Nhớ Và Em

Anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẩn thờ

  • Anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẩn thờ
  • Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
  • Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh
  • Nghiêng ngả vì em
  • Anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẩn thờ
  • Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
  • Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh
  • Nghiêng ngả vì em
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh
  • Nghiêng ngả vì em
  • Dù sóng đã làm anh
  • Nghiêng ngả vì em
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản song ca của chúng ta!

46 3 2969

2022-6-8 21:19 iPhone 6

Quà

Tổng: 0 10

Bình luận 3