Thèm Cơm Mẹ Nấu

Phố thì đông nay xa xứ con chợt hiểu ra

  • Phố thì đông nay xa xứ con chợt hiểu ra
  • Nhớ làm sao cơm mẹ nấu không gì sánh bằng
  • Dạt dào tình bao la chất chứa niềm thương thiết tha
  • Mộc mạc nồi canh rau thơm lừng chao cá kho tiêu
  • Khói củi bay giọt nước mắt của mẹ rớt rơi
  • Bếp hồng than mồ hôi trán của mẹ lăn dài
  • Đường đời còn trông gai mong muốn đàn con gái trai
  • Tìm được một tương lai cho đời rạng rỡ ngày mai
  • Tìm được một tương lai cho đời rạng rỡ ngày mai
  • Thèm thèm cơm mẹ nấu thèm cơm mẹ nấu
  • Năm xưa con nào đâu
  • Biết quý trọng tình thương của mẹ
  • Để giờ đây ở nơi xa lòng
  • Con nhớ nhớ hoài tháng năm
  • Bên gánh rau xanh mẹ tôi chắt chiu từng đồng
  • Lo cho con khờ lớn khôn ngày đêm no ấm
  • Ở nơi quê nhà dáng mẹ chắc đã gầy hơn
  • Hò ơ ớ ơ con đi xa xứ lâu rồi
  • Nhớ canh mẹ nấu chứ nhớ
  • Canh mẹ nấu nhớ mùi cá kho
  • Phố thì đông nay xa xứ con chợt hiểu ra
  • Nhớ làm sao cơm mẹ nấu không gì sánh bằng
  • Dạt dào tình bao la chất chứa niềm thương thiết tha
  • Mộc mạc nồi canh rau thơm lừng chao cá kho tiêu
  • Khói củi bay giọt nước mắt của mẹ rớt rơi
  • Bếp hồng than mồ hôi trán của mẹ lăn dài
  • Đường đời còn trông gai mong muốn đàn con gái trai
  • Tìm được một tương lai cho đời rạng rỡ ngày mai
  • Tìm được một tương lai cho đời rạng rỡ ngày mai
  • Thèm thèm cơm mẹ nấu thèm cơm mẹ nấu
  • Thèm cơm mẹ nấu
  • Năm xưa con nào đâu
  • Biết quý trọng tình thương của mẹ
  • Để giờ đây ở nơi xa lòng
  • Con nhớ nhớ hoài tháng năm
  • Bên gánh rau xanh mẹ tôi chắt chiu từng đồng
  • Lo cho con khờ lớn khôn ngày đêm no ấm
  • Ở nơi quê nhà dáng mẹ chắc đã gầy hơn
  • Lo cho con khờ lớn khôn ngày đêm no ấm
  • Ở nơi quê nhà dáng mẹ chắc đã gầy hơn
00:00
-00:00
View song details
Hãy đến và nghe biểu diễn KTV của tôi!

25 4 3311

8-28 21:01 HMD GlobalNokia 5.1 Plus

Gifts

Total: 0 5

Comments 4