Biển Nỗi Nhớ Và Em

Anh xa em

  • Anh xa em
  • Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
  • Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
  • Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em
  • Anh xa em
  • Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
  • Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
  • Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em
  • Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em
  • Vì em
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Đến tham gia màn song ca của tôi!

41 5 1441

2023-8-27 21:38 iPhone 11

Quà

Tổng: 0 3

Bình luận 5