Thương Nhớ Một Miền Quê

Ai nhớ thương quê nhớ

  • Ai nhớ thương quê nhớ
  • Vê tháng năm êm đềm
  • Nơi có cánh cò chao
  • Nghiêng khi hoàng hôn xuống
  • Nơi lời mẹ ru à ơi ơi à
  • Nơi những mùa ngâu trắng
  • Trời nước ngập triền đê
  • Ai nhớ thương quê nhớ mẹ
  • Những khi vui buồn tóc
  • Trắng lưng còng liêu
  • Xiêu những ngày gian khó
  • Tình quê hồn quê bát nước
  • Chè mồi khi trưa hè câu
  • Hát ầu ơ như dòng
  • Sữa trong mát lành
  • Quê tôi là những đêm trăng
  • Khua mái chèo nước trôi
  • Lững lờ ánh trăng vàng
  • Bên đàn em thơ nô
  • Đùa bên mái nhà xưa
  • Quê tôi là nơi nhớ
  • Thươn vơi đầy dù
  • Cho cách xa phương
  • Trời bàn chân mỏi mêt
  • Chốn xa ta trở vê
  • Bên mẹ và quê hương
  • Ai nhớ thương quê nhớ mẹ
  • Những khi vui buồn tóc
  • Trắng lưng còng liêu
  • Xiêu những ngày gian khó
  • Tình quê hồn quê bát nước
  • Chè mồi khi trưa hè câu
  • Hát ầu ơ như dòng
  • Sữa trong mát lành
  • Quê tôi là những đêm trăng
  • Khua mái chèo nước trôi
  • Lững lờ ánh trăng vàng
  • Bên đàn em thơ nô
  • Đùa bên mái nhà xưa
  • Quê tôi là nơi nhớ
  • Thươn vơi đầy dù
  • Cho cách xa phương
  • Trời bàn chân mỏi mêt
  • Chốn xa ta trở vê
  • Bên mẹ và quê hương
  • Quê tôi là những đêm trăng
  • Khua mái chèo nước trôi
  • Lững lờ ánh trăng vàng
  • Bên đàn em thơ nô
  • Đùa bên mái nhà xưa
  • Quê tôi là nơi nhớ
  • Thươn vơi đầy dù
  • Cho cách xa phương
  • Trời bàn chân mỏi mêt
  • Chốn xa ta trở vê
  • Bên mẹ và quê hương
  • Chốn xa ta trở vê
  • Bên mẹ và quê hương
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

81 7 5635

10-2 09:52 iPhone 12 Pro

Quà

Tổng: 1 101

Bình luận 7