Nỗi buồn của con

Không biết vì lẽ nào nên cha phải xa con

  • Không biết vì lẽ nào nên cha phải xa con
  • Đường đời bội gian truân biết đâu bờ hay bến
  • Ngày tháng giông bão lớn ai có còn quan tâm
  • Biển đời đầy nghiệt oan nuốt lệ xót thương mình
  • Có lẽ mẹ cũng buồn thương hận đời miên man
  • Tìm về một tương lai lãng quên con từ đó
  • Đời nổi trôi mở lối con biết phải làm sao
  • Ngày buồn dài lê thê sương lạnh thấm thân gầy
  • May mắn cho ai vẫn còn mẹ cha
  • Người thầy đầu tiên dạy bao lẽ sống
  • Tuổi thơ tới lớp có cha mẹ đưa
  • Đường mòn cây xanh đùa vui đùa giỡn
  • Con ước mong sao cũng được như người
  • Hơn nửa một kiếp người tin cha vẫn mong manh
  • Cầu sự lành cho cha sống yên bình nơi ấy
  • Gửi gió muôn niềm nhớ cha sẽ về thăm con
  • Được vỗ về thương yêu xoa dịu nỗi đau này
  • Có lẽ mẹ cũng buồn thương hận đời miên man
  • Tìm về một tương lai lãng quên con từ đó
  • Đời nổi trôi mở lối con biết phải làm sao
  • Ngày buồn dài lê thê sương lạnh thấm thân gầy
  • May mắn cho ai vẫn còn mẹ cha
  • Người thầy đầu tiên dạy bao lẽ sống
  • Tuổi thơ tới lớp có cha mẹ đưa
  • Đường mòn cây xanh đùa vui đùa giỡn
  • Con ước mong sao cũng được như người
  • Hơn nửa một kiếp người tin cha vẫn mong manh
  • Cầu sự lành cho cha sống yên bình nơi ấy
  • Gửi gió muôn niềm nhớ cha sẽ về thăm con
  • Được vỗ về thương yêu xoa dịu nỗi đau này
  • Gửi gió muôn niềm nhớ cha sẽ về thăm con
  • Được vỗ về thương yêu xoa dịu nỗi đau này
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Đến tham gia màn song ca của tôi!

38 0 1525

2021-11-15 17:03 小米Max 3

Quà

Tổng: 0 0

Bình luận 0