Mùa Đông Không Em

Gió đêm mùa đông lại về

  • Gió đêm mùa đông lại về
  • Anh thấy lòng mình se xác
  • Nỗi nhớ vẫn chưa nguôi ngoai trong màn đêm
  • Những kỉ niệm đã xa
  • Nhưng anh chẳng thể phôi pha
  • Anh phải tập quên bao nhiêu suy nghĩ về em
  • Chỉ cần ánh mắt dõi theo
  • Ở trên cuộc đời thế thôi
  • Anh chỉ cần đươc nhìn em vui
  • Hạnh phúc bên người ấy em chọn
  • Mong em hãy mỉm cười em nhé
  • Xem kỉ niệm chỉ là giấc mơ
  • Và anh sẽ chọn một mình bước đi
  • Trên con đường dài
  • Gió đêm mùa đông lại về
  • Anh thấy lòng mình se xác
  • Nỗi nhớ vẫn chưa nguôi ngoai trong màn đêm
  • Những kỉ niệm đã xa
  • Nhưng anh chẳng thể phôi pha
  • Anh phải tập quên bao nhiêu suy nghĩ về em
  • Chỉ cần ánh mắt dõi theo
  • Ở trên cuộc đời thế thôi
  • Anh chỉ cần đươc nhìn em vui
  • Hạnh phúc bên người ấy em chọn
  • Mong em hãy mỉm cười em nhé
  • Xem kỉ niệm chỉ là giấc mơ
  • Và anh sẽ chọn một mình bước đi
  • Trên con đường dài
  • Chỉ cần em thấy bình yên
  • Anh không buồn đâu
  • Vì trái tim anh vẫn còn yêu
  • Và dù em chẳng bận tâm
  • Em không hiểu đâu thì anh vẫn mong
  • Em vẫn sẽ mỉm cười em nhé
  • Hãy xem kỉ niệm chỉ là giấc mơ
  • Và anh sẽ chọn một mình bước đi trên con đường dài
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

33 2 3048

2021-4-30 17:43 iPhone 6s Plus

Quà

Tổng: 0 7

Bình luận 2

  • Lê Ngọc 2021-5-2 15:19

    Start my day by your singing

  • Minh Lê Quang 2021-5-3 22:57

    🙋‍♂️😊😊😊💗 chà tự hào khi có ca ca hát hay quá