Đứng Cạnh Nỗi Đau

Đó chẳng phải là em nữa rồi

  • Đó chẳng phải là em nữa rồi
  • Trái tim em nay đã thay đổi
  • Đã xem nhau là mãi mãi rồi
  • Sao dửng dưng như chưa tồn tại
  • Có một người dành trọn nỗi đau
  • Vẫn âm thầm đứng sau hạnh phúc
  • Chỉ xin thêm một đêm nữa thôi
  • Để nhớ một người chẳng hề yêu tôi
  • Từng là tất cả của nhau kia mà
  • Sao bỗng dưng lại nhạt nhòa
  • Mình được sinh ra phải chẳng chỉ là
  • Để làm tổn thương nhau mãi mãi
  • Lại một đêm trôi biết bao đêm rồi
  • Sao vết thương không hề nguôi
  • Đọa đày thân tôi đớn đau rã rời
  • Chỉ để cố quên một người
  • Có một người dành trọn nỗi đau
  • Vẫn âm thầm đứng sau hạnh phúc
  • Chỉ xin thêm một đêm nữa thôi
  • Để nhớ một người chẳng hề yêu tôi
  • Từng là tất cả của nhau kia mà
  • Sao bỗng dưng lại nhạt nhòa
  • Mình được sinh ra phải chẳng chỉ là
  • Để làm tổn thương nhau mãi mãi
  • Lại một đêm trôi biết bao đêm rồi
  • Sao vết thương không hề nguôi
  • Đọa đày thân tôi đớn đau rã rời
  • Chỉ để cố quên một người
  • Từng là tất cả của nhau kia mà
  • Sao bỗng dưng lại nhạt nhòa
  • Mình được sinh ra phải chẳng chỉ là
  • Để làm tổn thương nhau mãi mãi
  • Lại một đêm trôi biết bao đêm rồi
  • Sao vết thương không hề nguôi
  • Đọa đày thân tôi đớn đau rã rời
  • Chỉ để cố quên một người
  • Chỉ để cố quên một người
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

522 42 3379

2020-4-3 21:20 vivo 1610

Quà

Tổng: 0 62

Bình luận 42