Cứ Ngỡ Là Anh

Chắc giờ em đã có ai rồi

  • Chắc giờ em đã có ai rồi
  • Mưa trong lòng
  • Nhưng anh vẫn vui đấy thôi
  • Anh cũng buồn anh cũng sầu
  • Nhưng thôi cố cười che giấu
  • Em với người sẽ hạnh phúc
  • Còn anh đau
  • Chắc gì em còn nhớ anh lúc này
  • Giờ em đan vòng tay cùng ai
  • Em đắm say
  • Thôi hết rồi những tháng ngày
  • Yêu thương chôn vùi nơi ấy
  • Anh khóc rồi khóc thật rồi em ơi
  • Em đã đi rồi sao anh còn chờ
  • Chỉ là buông thôi
  • Cứ mỗi đêm về
  • Cơn đau dày vò anh mỗi tối
  • Anh ngỡ là mình
  • Nhưng ai nào ngờ chẳng phải anh đâu
  • Ngộ nhận yêu thương em
  • Bấy lâu nghĩ đậm sâu
  • Hứa với anh rằng em phải hạnh phúc
  • Đừng bận tâm anh
  • Vai gánh đau thương
  • Anh cố vờ không yếu đuối
  • Em chính là một phần nhịp đập
  • Dồn chặt con tim anh
  • Vừa mới đây thôi nhưng em đã đi rồi
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

35 2 2648

2021-12-23 13:34 HUAWEIVKY-L09

Quà

Tổng: 0 1

Bình luận 2

  • Novaanggraini 2022-6-20 11:57

    Ui i Love you 😘 😁💖💖💖😆

  • DwiiApriyanii 2022-6-20 21:47

    I luv this song cus of its lyric really appears on my mind