Gọi tên một nỗi buồn

Chẳng ai muốn giấu

  • Chẳng ai muốn giấu
  • Cuối cùng
  • Vẫn là chia tay
  • Làm sao để được yêu
  • Làm sao để được khóc
  • Làm sao để được yêu giống như bao người khác
  • Em không thể nào gọi tên được nỗi buồn
  • Nên cứ lặng im nhìn thời gian trôi
  • Rồi em sẽ lại yêu
  • Rồi em sẽ lại nhớ
  • Rồi em sẽ lại mất
  • Giống như bao lần trước
  • Em không thể nào định nghĩa được nỗi đau
  • Cứ vây quanh em chẳng biết từ bao lâu
  • Em không làm sao gọi tên được nỗi buồn
  • Từ bao lâu
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

39 6 1499

11-14 12:15 iPhone 11 Pro Max

Quà

Tổng: 0 3

Bình luận 6