Muôn Kiếp Nhân Sinh

Buồn hay vui có phải nơi ta

  • Buồn hay vui có phải nơi ta
  • Vương nặng lòng danh lợi xa hoa
  • Một vòng nhân sinh chớp mắt trôi qua
  • Quay nhìn lại còn ai với ta
  • Hồng trần bao la còn nhiều xót xa
  • Làm giông bão rụng rơi cánh hoa
  • Dạo chơi cõi thế phút chốc thôi mà
  • Rồi nương náu dưới cát thiên hà
  • Có lúc ta lạc vào nơi hố sâu
  • Mặt trời không thấy dâu
  • Chìm trong vùng tăm tối bao ngày
  • Vòng nhân sinh dắng cay vẫn cứ xoay
  • Bình yên nào cho trái tim này
  • Bước dến nơi vầng hào quang sáng soi
  • Ngày dài không lẻ loi dường
  • Ta về lấp lánh sao trời
  • Trần gian nay ghé chơi dôi phút thôi
  • Rồi quay về muôn kiếp luân hồi
  • Ngày lau khô nước mắt nhân gian
  • Dêm nhuộm sầu ôm vầng trăng tan
  • Lạnh lùng thu qua buốt giá dông sang
  • Ai người bày trầm luân trái ngang
  • Tình ly tan ngậm ngùi vấn vương
  • Dời sinh tử người mang nhớ thương
  • Dù cho nước mắt thấm ướt dêm trường
  • Dành dau xót kiếp sống vô thường
  • Có lúc ta lạc vào nơi hố sâu
  • Mặt trời không thấy dâu
  • Chìm trong vùng tăm tối bao ngày
  • Vòng nhân sinh dắng cay vẫn cứ xoay
  • Bình yên nào cho trái tim này
  • Bước dến nơi vầng hào quang sáng soi
  • Ngày dài không lẻ loi dường
  • Ta về lấp lánh sao trời
  • Trần gian nay ghé chơi dôi phút thôi
  • Rồi quay về muôn kiếp luân hồi
  • Miệt mài nhân sinh tìm
  • Nơi chốn ấm êm hạnh phúc
  • Vòng tham sân si dời này
  • Biết khi nao trả dược
  • Vì lầm than người nặng mang bao
  • Nhiêu lợi danh làm cho mắt mù
  • Sầu thế gian vùi chôn hết bao hận thù
  • Có lúc ta lạc vào nơi hố sâu
  • Mặt trời không thấy dâu
  • Chìm trong vùng tăm tối bao ngày
  • Vòng nhân sinh dắng cay vẫn cứ xoay
  • Bình yên nào cho trái tim này
  • Bước dến nơi vầng hào quang sáng soi
  • Ngày dài không lẻ loi dường
  • Ta về lấp lánh sao trời
  • Trần gian nay ghé chơi dôi phút thôi
  • Rồi quay về muôn kiếp luân hồi
00:00
-00:00
View song details
Đến tham gia màn song ca của tôi!

28 0 2087

2-20 22:31 Xiaomi23021RAAEG

Gifts

Total: 0 12

Comment 0