Buôn Trăng (月亮市集)(Live)

Cây có cội mới nảy cành xanh

  • Cây có cội mới nảy cành xanh
  • Nước có nguồn mới biết biển rộng sông sâu
  • Con ơi Người ta nguồn cội từ đâu
  • Có Ông bà cha mẹ rồi sau mới có mình
  • Trăng ơi đừng đi mãi theo một người
  • Trăng ơi ngồi đây uống ly rượu mời
  • Nghiêng nghiêng say say đêm nay ta mời người tới chơi
  • Đêm ơi còn thêm mấy đêm cuộc đời
  • Trăm năm mộng thi sĩ chưa cạn lời
  • Trao em câu thơ vời vợi
  • Sao em vô tư nhận lời không ngập ngừng
  • Để trăng đi theo bước em về
  • Cho mộng uyên ương ngả nghiêng đến thế
  • Mạn thuyền ta gom ánh trăng vàng
  • Người mang ánh trăng đổ đi
  • Ai mua trăng tôi bán trăng cho
  • Để trăng đi theo bước em về
  • Cho mộng uyên ương ngả nghiêng đến thế
  • Mạn thuyền ta gom ánh trăng vàng
  • Người mang ánh trăng đổ đi
  • Ai mua trăng
  • Sao anh không về chơi thôn Vĩ
  • Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
  • Vườn ai xanh quá xanh như ngọc
  • Lá trúc che ngang mặt chữ điền
  • Mơ khách đường xa khách đường xa
  • Áo em trắng quá nhìn không ra
  • Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
  • Ai biết tình ai có đậm đà
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
🌕

42 11 2841

9-7 17:03 iPhone 14

Quà

Tổng: 0 1004

Bình luận 11