Biển Nỗi Nhớ Và Em

Anh xa em

  • Anh xa em
  • Trăng cũng chợt lẻ loi thẩn thờ
  • Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
  • Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh
  • Nghiêng ngả vì em
  • Anh xa em
  • Trăng cũng chợt lẻ loi thẩn thờ
  • Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
  • Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh
  • Nghiêng ngả vì em
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh
  • Nghiêng ngả vì em
  • Dù sóng đã làm anh
  • Nghiêng ngả vì em
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
hát k hay nhưng thích hát 😅🤪😛

124 6 2945

2023-8-6 16:16 OPPOCPH2197

Quà

Tổng: 5 12

Bình luận 6