Kỳ Diệu

Khi áng mây cao đừng trên nếp trán

  • Khi áng mây cao đừng trên nếp trán
  • Anh chợt nghe tình vỗ cánh baỵ
  • Trái tim anh hờn dỗi trên vaị
  • Đêm hạnh phúc như hạt sương gầy
  • Bỗng mùa xuân về trên năm ngón
  • Trên bàn tay lộc biếc lá non
  • Anh đứng nghe âu yếm gọi tên em
  • Khi em đến nằm ngoan trên cỏ biếc
  • Có bỡ ngỡ là mặt trời bỡ ngỡ
  • Có xôn xao là sỏi đá xôn xaọ
  • Cánh tay anh anh đã dặn nằm i'm
  • Để người yêu thả trôi suối tóc mềm
  • Đôi mắt anh đã trở thành tinh tú
  • Đứng thật xa canh chừng giấc ngủ ngon
  • Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang
  • Sẽ chở em về quê hương thần thoại
  • Bỗng mùa xuân về trên năm ngón
  • Trên bàn tay lộc biếc lá non
  • Anh đứng nghe âu yếm gọi tên em
  • Khi em đến nằm ngoan trên cỏ biếc
  • Có bỡ ngỡ là mặt trời bỡ ngỡ
  • Có xôn xao là sỏi đá xôn xaọ
  • Cánh tay anh anh đã dặn nằm i'm
  • Để người yêu thả trôi suối tóc mềm
  • Đôi mắt anh đã trở thành tinh tú
  • Đứng thật xa canh chừng giấc ngủ ngon
  • Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang
  • Sẽ chở em về quê hương thần thoại
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản song ca của chúng ta!

408 8 2463

2-5 11:26 iPhone 11

Quà

Tổng: 2 443

Bình luận 8