Biển Nỗi Nhớ Và Em

Anh xa em

  • Anh xa em
  • Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
  • Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
  • Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em
  • Anh xa em
  • Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
  • Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
  • Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em
  • Gió âm thầm không nói
  • Mà sao núi phải mòn
  • Em đâu phải là chiều
  • Mà nhuộm anh đến tím
  • Sóng có nghĩa gì đâu
  • Nếu chiều nay em chẳng đến
  • Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em
  • Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em
  • Vì em
00:00
-00:00
View song details
Hãy lắng nghe bản song ca của chúng ta!

89 27 2574

9-24 06:27 OPPOCPH2251

Gifts

Total: 34 3566

Comments 27