Cười Ra Nước Mắt

Đường đời chông gai nào ai có hay

  • Đường đời chông gai nào ai có hay
  • Ai không nguy khổ đôi lần là chưa hiểu đời
  • Tình đời nhiều khi cười cho đớn đau số phận
  • Nhân gian thang ơi oan trái chi cho phận người
  • Hỡi nhân thế còn ai trọng nghĩa khinh tiền
  • Hỡi nhân thế còn không bằng hữu tâm giao
  • Người ganh ghét bởi lợi danh
  • Lời nghĩa nhân trên đầu môi
  • Tình đệ huynh cũng tan biến thành mây khói
  • Người trượng phu luôn lầm than
  • Kẻ tiểu nhân luôn gặp may
  • Đời là thế đời luôn oan trái khôn lường
  • Đường đời chông gai nào ai có hay
  • Ai không nguy khổ đôi lần là chưa hiểu đời
  • Tình đời nhiều khi cười cho đớn đau số phận
  • Nhân gian thang ơi oan trái chi cho phận người
  • Hỡi nhân thế còn ai trọng nghĩa khinh tiền
  • Hỡi nhân thế còn không bằng hữu tâm giao
  • Người ganh ghét bởi lợi danh
  • Lời nghĩa nhân trên đầu môi
  • Tình đệ huynh cũng tan biến thành mây khói
  • Người trượng phu luôn lầm than
  • Kẻ tiểu nhân luôn gặp may
  • Đời là thế đời luôn oan trái khôn lường
00:00
-00:00
查看作品詳情
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

26 4 1879

2021-8-22 15:46 OPPOCPH1803

禮物榜

累計: 1 105

評論 4