Cười Ra Nước Mắt

Đường đời chông gai nào ai có hay

  • Đường đời chông gai nào ai có hay
  • Ai không nguy khổ đôi lần là chưa hiểu đời
  • Tình đời nhiều khi cười cho đớn đau số phận
  • Nhân gian thang ơi oan trái chi cho phận người
  • Hỡi nhân thế còn ai trọng nghĩa khinh tiền
  • Hỡi nhân thế còn không bằng hữu tâm giao
  • Người ganh ghét bởi lợi danh
  • Lời nghĩa nhân trên đầu môi
  • Tình đệ huynh cũng tan biến thành mây khói
  • Người trượng phu luôn lầm than
  • Kẻ tiểu nhân luôn gặp may
  • Đời là thế đời luôn oan trái khôn lường
  • Đường đời chông gai nào ai có hay
  • Ai không nguy khổ đôi lần là chưa hiểu đời
  • Tình đời nhiều khi cười cho đớn đau số phận
  • Nhân gian thang ơi oan trái chi cho phận người
  • Hỡi nhân thế còn ai trọng nghĩa khinh tiền
  • Hỡi nhân thế còn không bằng hữu tâm giao
  • Người ganh ghét bởi lợi danh
  • Lời nghĩa nhân trên đầu môi
  • Tình đệ huynh cũng tan biến thành mây khói
  • Người trượng phu luôn lầm than
  • Kẻ tiểu nhân luôn gặp may
  • Đời là thế đời luôn oan trái khôn lường
  • Hỡi nhân thế còn ai trọng nghĩa khinh tiền
  • Hỡi nhân thế còn không bằng hữu tâm giao
  • Người ganh ghét bởi lợi danh
  • Lời nghĩa nhân trên đầu môi
  • Tình đệ huynh cũng tan biến thành mây khói
  • Người trượng phu luôn lầm than
  • Kẻ tiểu nhân luôn gặp may
  • Đời là thế đời luôn oan trái khôn lường
  • Người ganh ghét bởi lợi danh
  • Lời nghĩa nhân trên đầu môi
  • Tình đệ huynh cũng tan biến thành mây khói
  • Người trượng phu luôn lầm than
  • Kẻ tiểu nhân luôn gặp may
  • Đời là thế đời luôn oan trái khôn lường
  • Người trượng phu luôn lầm than
  • Kẻ tiểu nhân luôn gặp may
  • Đời là thế đời luôn oan trái khôn lường
00:00
-00:00
查看作品详情
đời là thế

387 5 3723

2022-1-3 21:19 vsmartJoy 3

礼物榜

累计: 1 24

评论 5