Miền Thùy Dương Dấu Yêu

Xa miền thùy dương tôi rời cố dô

  • Xa miền thùy dương tôi rời cố dô
  • Chôn sâu dòng lệ dã từ người thương
  • Mang theo mối tình hẹn ước ngày về
  • Sông hương núi ngự còn dó lời thề
  • Miền trung thùy dương
  • Lòng tôi còn lắm tơ vương
  • Tôi hiểu lòng tôi trăm ngàn vấn vương
  • Nhưng thôi khép lại chuyện tình thùy dương
  • Xuân qua chớm nở tình thắm ngày hè
  • Thu sang lá dổ tình vẫn còn dầy
  • Mùa dông miền trung
  • Thùy dương tan tác mưa nguồn
  • Nay tôi rời cố dô
  • Tôi nhớ lắm huế ơi
  • Tôi nhớ tiếng chuông thiên mụ
  • Tôi nhớ mưa dêm vỹ dạ
  • Tôi nhớ lắm người miền trung
  • Khổ dau bao nắng mưa
  • Đêm dêm nơi xứ lạ
  • Tôi nhớ lắm miền thùy dương
  • Còn thương thôi dành lỗi hẹn
  • Còn thương thôi dành dang dở
  • Còn thương thôi dành phụ nhau
  • Tôi sẽ về thăm ơi miền dấu xưa
  • Ngang qua bến hạ chẳng còn dò dưa
  • Tôi như ngơ ngẩn tìm bóng một người
  • Tôi di mưa dổ về qua nhà nàng
  • Người ơi còn dâu
  • Miền trung man mác tin buồn
  • Nay tôi rời cố dô
  • Tôi nhớ lắm huế ơi
  • Tôi nhớ tiếng chuông thiên mụ
  • Tôi nhớ mưa dêm vỹ dạ
  • Tôi nhớ lắm người miền trung
  • Khổ dau bao nắng mưa
  • Đêm dêm nơi xứ lạ
  • Tôi nhớ lắm miền thùy dương
  • Còn thương thôi dành lỗi hẹn
  • Còn thương thôi dành dang dở
  • Còn thương thôi dành phụ nhau
  • Tôi sẽ về thăm ơi miền dấu xưa
  • Ngang qua bến hạ chẳng còn dò dưa
  • Tôi như ngơ ngẩn tìm bóng một người
  • Tôi di mưa dổ về qua nhà nàng
  • Người ơi còn dâu
  • Miền trung man mác tin buồn
  • Tôi như ngơ ngẩn tìm bóng một người
  • Tôi di mưa dổ về qua nhà nàng
  • Người ơi còn dâu
  • Miền trung man mác tin buồn
00:00
-00:00
Lihat butiran lagu
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

40 0 4777

2024-12-17 21:36 samsungSM-A025F

Carta hadiah

Jumlah: 0 2001

Komen 0