Tìm Về(Cha Tôi Người Ở Lại)

Haa haaaa

  • Haa haaaa
  • Haa haaaa
  • Haa haaaa
  • Haa haaaa
  • Theo câu dân ca tìm về
  • Để lại thấy bóng quê cha ngồi
  • Se gió buông tiếng sáo diều thảnh thơi
  • Hương lúa non mới lên dồng lả lơi
  • Theo câu dân ca tìm về
  • Theo yêu thương ta tìm về
  • Tuổi thơ theo suốt dọc triền dê
  • Ngẩn ngơ em hé nụ tình quê
  • Ới a tìm về lời ru
  • Năm canh trường mẹ ôm giấc ngủ
  • Ới à gió dưa la dà
  • Mãi di theo những chặng dường con qua
  • Ánh trăng ngà nhuộm tình câu hát
  • Hỡi người dừng vội sang ngang
  • Bến sông con dò vẫn dây trông chờ
  • Nếu thương nhau tìm về bên nhau
  • Nhé người
  • Huuuuuuuuuu
  • Huuuuuuuuuu aaaaaa
  • Theo câu dân ca tìm về
  • Để lại thấy bóng quê cha ngồi
  • Se gió buông tiếng sáo diều thảnh thơi
  • Hương lúa non mới lên dồng lả lơi
  • Theo câu dân ca tìm về
  • Theo yêu thương ta tìm về
  • Tuổi thơ theo suốt dọc triền dê
  • Ngẩn ngơ em hé nụ tình quê
  • Ới a tìm về lời ru
  • Năm canh trường mẹ ôm giấc ngủ
  • Ới à gió dưa la dà
  • Mãi di theo những chặng dường con qua
  • Ánh trăng ngà nhuộm tình câu hát
  • Hỡi người dừng vội sang ngang
  • Bến sông con dò vẫn dây trông chờ
  • Nếu thương nhau tìm về bên nhau
  • Ới a tìm về lời ru
  • Năm canh trường mẹ ôm giấc ngủ
  • Ới à gió dưa la dà
  • Mãi di theo những chặng dường con qua
  • Ánh trăng ngà nhuộm tình câu hát
  • Hỡi người dừng vội sang ngang
  • Bến sông con dò vẫn dây trông chờ
  • Nếu thương nhau tìm về bên nhau
  • Nhé người
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

35 0 4598

10-12 19:20 samsungSM-A057F

Quà

Tổng: 0 3

Bình luận 0